Chuyến bay không có ngày về: Xót xa nam lao động Việt Nam tử nạn tại Yeongam khi sang Hàn chưa đầy một năm
Một thảm kịch lao động đau lòng vừa xảy ra tại tỉnh Jeonnam đã cướp đi sinh mạng của một người chồng, người cha, một người lao động Việt Nam đầy nghị lực. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 24/2/2026 tại huyện Yeongam, để lại nỗi đau tột cùng cho gia đình nơi quê nhà Hà Tây.

Diễn biến thảm kịch tại xưởng tàu
Vào lúc 9 giờ 33 phút sáng ngày 24/2, tại một công ty sản xuất linh kiện tàu thủy thuộc xã Samho, huyện Yeongam (tỉnh Jeonnam), nam lao động Việt Nam (37 tuổi) được phát hiện bị ngạt khí Argon trong lúc làm việc.
Em là công nhân thuộc một công ty thầu phụ. Khí Argon vốn không màu không mùi, cực kỳ nguy hiểm trong môi trường kín vì nó choán chỗ oxy gây ngạt cực nhanh.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cảnh sát và Bộ Lao động Hàn Quốc đã ra lệnh tạm dừng hoạt động nhà máy và đang điều tra gắt gao về quy trình an toàn lao động tại đây.
Lời nhắn nhủ cuối cùng và chuyến đi định mệnh
Đau xót nhất là khi bạn bè chia sẻ lại tấm ảnh gia đình tiễn em ra sân bay ngày 20/6/2025. Trong ảnh, vợ và các con nhỏ tươi cười chúc bố đi mạnh khỏe, may mắn.
Mới sang được hơn 8 tháng, nợ nần chắc có lẽ chưa trả hết, lời hứa về một cuộc sống đầy đủ cho con vẫn còn đó, vậy mà lần gặp gỡ tại sân bay ấy lại là lần cuối cùng.
Người vợ trẻ tiễn chồng đi với bao hy vọng, giờ đây phải khăn gói sang Hàn để đưa chồng về trong niềm đau thương tột cùng.